Thuyền ai đó trên sông trôi lờ lững
Hãy cho ta nhắn gởi những yêu thương
Đem tâm tư mang về tận cố hương
Nơi ta vẫn bao ngày vương vấn nhớ
Dòng Sa Giang vẫn bên bồi bên lỡ
Nhịp chèo khua vẫn hờ hững vọng vang
Câu hò buông khi chiều sắp lụi tàn
Thương biết mấy xóm làng xưa quê cũ
Bạn bè xưa giờ có còn đông đủ
Ngôi trường làng đã đổi chủ hôm qua
Con đường quê một thoáng chợt nhạt nhòa
Hình ảnh cũ luôn là trong tiềm thức
Bao kỷ niệm chìm sâu vùng ký ức
Chợt hiện về trong giấc ngủ không yên
Rồi dật dờ trong nỗi nhớ triền miên
Rưng rưng lệ đau niềm đau biệt xứ
Mơ một sớm trên bước đường lữ thứ
Dừng chân nơi phố cũ ngắm trăng tà
Ngửi hương lúa mới gặt cánh đồng xa
Khe khẻ nói...Sadec...ta đã về...
26.10.2017 - TT (Thanh Trước)
Nhịp chèo khua vẫn hờ hững vọng vang
Câu hò buông khi chiều sắp lụi tàn
Thương biết mấy xóm làng xưa quê cũ
Bạn bè xưa giờ có còn đông đủ
Ngôi trường làng đã đổi chủ hôm qua
Con đường quê một thoáng chợt nhạt nhòa
Hình ảnh cũ luôn là trong tiềm thức
Bao kỷ niệm chìm sâu vùng ký ức
Chợt hiện về trong giấc ngủ không yên
Rồi dật dờ trong nỗi nhớ triền miên
Rưng rưng lệ đau niềm đau biệt xứ
Mơ một sớm trên bước đường lữ thứ
Dừng chân nơi phố cũ ngắm trăng tà
Ngửi hương lúa mới gặt cánh đồng xa
Khe khẻ nói...Sadec...ta đã về...
26.10.2017 - TT (Thanh Trước)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét