Ảnh: Pham Hoai Nam |
ĐỢI
Nhạt nắng hoàng hôn phủ lối về
U hoài vọng tưởng giấc đam mê
Người đi dạo ấy sầu nhân thế
Kẻ ở buồn tênh đợi góc lề
CHỜ
Gió thoảng lay buồn gợn suối mơ
Vàng thu lá rụng thoáng ơ thờ
Cô đơn lặng lẽ đầy niềm nhớ
Trống vắng xa đưa một nỗi chờ
MONG
Vẫn cứ ôm hoài nỗi nhớ mong
Thuyền xa bến cũ sắc se lòng
Câu ru vụn vỡ từng chiều ngóng
Tiếng hát chơi vơi mãi lạc dòng
HỤT HẨNG
Đông về gió lạnh rít ngài sân
Khắc khoải từng cơn tiếng vọng gần
Chới với tay ôm hồn hụt hẩng
Rưng rưng ngấn lệ xót xa hằn
16.10.2017 - TT
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét