Thứ Năm, 10 tháng 8, 2017

VẦN

VẦN
 
Làm thơ thì phải học vần
Lỡ mà không biết khổ thân lắm nè!
Em đây cũng muốn làm le...

Học thơ Đường luật bạn bè nghe chơi.

Thầy gieo bài có vần "ơi"
Em đây tưởng bở cũng chơi vài lời:
"Cuộc đời" "đợi" "nghẹn lời" "vơi"
Gieo thêm "chới với" "đợi chờ"...ô...sai!
Nhìn vào thấy cũng mái mai
Em đâu nào biết "ơ" sai mất rồi
Sư huynh nhắc nhở: Em ôi,
"Đợi chờ" không được vần "ơ" lạc đường
Thay vào "ươi" mới đúng "Đường"
Miễn là không phải "đười ươi" được rồi!
.....
"Ơ" "Ơi" "Ươi"...chết em thôi!
Để em học chữ trước rồi...thơ sau!!!!

 
10.08.2017 - TT

Đây không phải Thơ mà là tâm sự của TT khi làm bài MỘNG HỜI!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét