Thứ Hai, 28 tháng 8, 2017

MỘNG THƯỜNG

Foto: Christof Jauernig
MỘNG THƯỜNG

BÌNH MINH
Nắng vàng le lói xuyên rèm...
Cỏ non sương sớm đọng men ái tình
Hoa cười trong gió nụ xinh
Mây bay hờ hững đưa tình nàng Thơ.


GIỌT NẮNG
Bên thềm rớt chút nắng trưa
Lơ phơ vài hạt bụi thừa trên vai
Hoa Xuân rồi cũng tàn phai
Loanh quanh mỏi bước tìm hoài hương xưa.


CHIỀU TÀN
Chiều tàn nắng tắt bên sông
Thuyền ai lạc bến trên dòng. Xa khơi
Người đi buồn lá thu rơi
Câu thơ sót lại một trời luyến thương.


ĐÊM SAY
Cô đơn trĩu nặng giấc sầu
Trăng khuya dọi bóng đêm thâu mộng thường
Rượu tình hương ấp còn vương
Người đâu...khuất nẻo dặm trường. Ta say.


28.08.2017 - TT

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét