Thứ Ba, 29 tháng 8, 2017

BÓNG THƠ

BÓNG THƠ

Là chiếc bóng trong tình thơ ai đó
Khi chập chờn lúc ẩn hiện đâu đây
Trong trăng mờ sương lạnh gió heo may...

Luôn hiện hữu giữa vần thơ sầu nhớ


Bình minh sớm vầng dương soi rạng rỡ
Bóng tươi cười nụ hoa nở xinh thêm
Khi mây buồn mưa nhỏ hạt bên thềm
Bóng ủ rủ tóc mây buông hờn tủi

 
Hoàng hôn tím ai bước đi lầm lủi
Bóng kề bên ru khúc hát ân tình
Khi thu vàng lá đổ lắm điêu linh
Bóng lặng lẽ vỗ về đêm đơn lạnh

 
Thơ và bóng như đôi chim liền cánh
Hồn bên nhau dù cách trở muôn vàn
Một ngày kia thơ tựa giọt sương tan
Mờ nhân ảnh chốn hư vô tìm đến...


29.08.2017 - TT

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét