Thứ Hai, 21 tháng 8, 2017

BIỂN VẪN CHỜ

BIỂN VẪN CHỜ

Chiều đơn vắng mình ta nghe sóng biển
Vỗ rì rào như nhắn nhủ vấn vương
Ngẩn ngơ nhìn trào dâng nỗi nhớ thương

Lời ai vẫn còn in vùng ký ức

Biển chờ ai mà biển buồn ray rức?
Một người đi đâu ước hẹn ngày về
Bờ cát dài từng nhịp bước lê thê
Đêm trống vắng đợi chờ xanh ghềnh đá

Vẫn cứ đợi dù tình xưa xa quá
Mang trong tim man mác nỗi u hoài
Chờ ai dù năm tháng có đổi thay
Biễn còn mãi...như tình ta còn mãi...

21.08.2017 - TT


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét