Thứ Ba, 22 tháng 8, 2017

BÊN EM...BIỂN

BÊN EM...BIỂN

Bên em biển thì thào ru giấc ngủ
Bờ cát vàng ôm gót cặp tình nhân
Lời yêu thương vọng theo nắng chiều rủ ...

Đem nhung nhớ vượt đại dương đến gần

 
Bên em biển êm vang niềm yêu mến
Gió mơn man làn suối tóc mây buông
Lời tỏ tình thoang thoảng rồi choáng chuếnh
Đem dấu ái, tình anh gởi sóng cuồng

 
Bên em biển lặng yên chờ một bóng
Hoàng hôm về trĩu nặng dấu dỗi hờn
Lời thơ đọng phiến đá như trông ngóng
Hải Âu buồn gọi bạn thoáng cô đơn...


22.08.2017 - TT

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét