Thứ Hai, 26 tháng 6, 2017

CHỜ EM VỀ

CHỜ EM VỀ

Anh chờ em về quê hương anh nhé!
Dòng sông quê vẫn êm ả dịu hiền
Nơi lưu giữ tuổi thần tiên ngày ấy...

Nghe gió chiều len nhẹ nẻo bình yên.


Anh chờ em về quê hương anh nhé!
Con đò ngang dìu dặt giọng hò khoan
Mây phiêu lãng hoàng hôn cong vạt nắng
Đồng lúa vàng trải rộng đến mênh mang.


Anh chờ em về quê hương anh nhé!
Bến đò xưa một thuở tiễn nhau đi
Tim tím dòng lục bình trôi biền biệt
Hàng cau xanh soi bóng nước xanh rì.


Anh chờ em về quê hương anh nhé!
Tiếng võng đưa kẽo kẹt giữa trưa hè
Nghiêng cánh diều bay trong chiều lộng gió
Đàn em thơ vui đuổi bướm bắt ve.


Anh chờ em về quê hương anh nhé!
Thăm một thời niên thiếu đã xa xôi
Đời lữ khách qua bao năm hoài niệm
Chờ em về...dù chỉ một lần thôi...


26.06.2017
NMT-TT

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét