Thứ Ba, 15 tháng 9, 2020

KHÓ QUÊN

“Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy
Ngàn năm hồ dễ mấy ai quên”
(Thế Lữ)

KHÓ QUÊN

CÁI lời thủ thỉ lúc quen tên
THUỞ nọ cùng nhau ước hẹn bền
BAN sớm kề hoa thêu chỉ thắm
ĐẦU hôm thưởng nguyệt dệt tơ nguyền
LƯU hoài kỷ niệm đêm trao mộng
LUYẾN mãi hương thề buổi trọn duyên
ẤY bởi vô tình câu định mệnh
NGÀN NĂM HỒ DỄ MẤY AI QUÊN

15.09.2020
TT-Thanh Trước

Thứ Hai, 14 tháng 9, 2020

HẠ TÀN...

HẠ TÀN...

Hạ tàn...rơi giọt nắng
Hoàng hôn lặng dâng sầu
Mây tím phủ mùa ngâu
Thềm rêu màu sương khói

Thiên di trời cánh mỏi
Da diết gọi tiếng chiều
Chìm nỗi nhớ cô liêu
Trong đìu hiu hoang phế

Lá quên lời ước thệ
Buông mình để cành đau
Nụ yêu xót xa nhàu
Thu chênh chao lạc lối

Hạ tàn phai...hấp hối...!

14.09.2020
TT-Thanh Trước

Chủ Nhật, 13 tháng 9, 2020

VẤN VƯƠNG

VẤN VƯƠNG

Hạ tàn...
se sắt niềm đau
Hong Thu vừa chớm
đượm màu vấn vương
Đông chưa...
phủ giấc mộng thường
Lạnh vùng ký ức
Xuân dường...
phôi pha...!

13.09.2020
TT-Thanh Trước

Thứ Sáu, 11 tháng 9, 2020

SẮC THU

SẮC THU

Ai đem...
thu nhuộm sắc vàng
Nhốt dăm sợi nắng
vệt loang
cuối trời
Nghe chừng
ngày tháng rong chơi
Cuộn niềm trăn trở
dấu đời quạnh hiu

Ai về...
hứng giọt cô liêu
Rớt trên nỗi nhớ
đọng nhiều xót xa
Lá bay...
cánh lá
la đà
Đêm chao mộng lệch
phôi pha giấc trần...!

11.09.2020
TT-Thanh Trước

Thứ Tư, 9 tháng 9, 2020

NGHE THU

NGHE THU

*Hồ như,
nắng đã nhạt rồi*
Heo may bàng bạc
tiếng bồi hồi ru
Nhạc sầu
vọng cõi sương mù
Vấn vương cánh lá...
nghe thu
tự tình...!

09.09.2020
TT-Thanh Trước

*Thơ anh Vũ Ngọc Giao

Chủ Nhật, 6 tháng 9, 2020

PHIẾN SẦU

PHIẾN SẦU

Chiều thu...
tiễn nắng hạ...tàn
Im phơi sắc lá
lổ loang
phiến sầu
Hồn thu...
đọng nét hư hao
Thoảng trong cô tịch
chênh chao bóng đời!

06.09.2020
TT-Thanh Trước

Thứ Hai, 31 tháng 8, 2020

MẮT THU

MẮT THU

Từ hôm...
nắng Hạ phai màu
Lá phơi xác lá

úa nhàu thềm hoang
Gương xưa
sầu héo võ vàng
Lệ khô mắt biếc...
Thu...bàng bạc...rơi!

31.08.2020
TT-Thanh Trước

Chủ Nhật, 30 tháng 8, 2020

THẤT TỊCH

THẤT TỊCH

Một giấc mơ yêu vội úa tàn
Hai đầu nỗi nhớ giọt sầu chan
Thương ai lục bát vần niêm cạn

Xót kẻ năm canh gối lệ tràn
Vạn kiếp Ngưu Lang hờn mộng vỡ
Ngàn đời Chức Nữ khóc duyên tan
Ô Kiều Thất tịch tròn câu hứa
Chín đợi mười chờ...não tiếng than!

30.08.2020
TT-Thanh Trước

Thứ Sáu, 28 tháng 8, 2020

VỀ...

VỀ...

Về nghe...
Lời gọi thiên thu
Lạc chìm sương khói..

Mịt mù bóng ta
Trăm năm kiếp số mãi là
Phù du cát bụi nhạt nhoà...
Cõi mơ!

Dấu yêu một thuở xa mờ
Cười vui
Khóc hận
Ngu ngơ phận người
Xuân qua Đông đến
Ngậm ngùi
Tình như xác lá Thu vùi mộ hoang

Nhọc công xe cát dã tràng
Hư danh
Ảo mộng
Lổ loang biển đời
Cuộc trần gió thoảng mây trôi
Về nghe...
Tiếng vọng à ơi...
Vô thường...!

28.08.2020
TT-Thanh Trước

BIỆT KHÚC THU

BIỆT KHÚC THU

Chiều rơi vẳng vọng tiếng tiêu sầu
Khắc khoải đưa hồn dõi bóng câu
Ký ức hằn ghi...nhoà suối lệ

Dư âm đọng sót...úa môi màu
Bơ vơ cánh lá còn vương lại
Lạc lõng con thuyền tận chốn đâu?
Biệt khúc tàn thu xao xuyến tủi
U hoài trĩu nặng cõi lòng nhau.

28.08.2020
TT-Thanh Trước

Thứ Ba, 25 tháng 8, 2020

GIỌT CHỜ

GIỌT CHỜ

Gió mùa
khe khẽ gọi tên
Mưa Thu tí tách 

Nhớ...
Quên..
hững hờ
Hương đời đọng sót
trời mơ
Nghiêng đêm
trút cạn giọt chờ...
vấn vương...

25.08.2020
TT-Thanh Trước

Chủ Nhật, 23 tháng 8, 2020

HỒN THU

HỒN THU

Ngủ ngoan nhé...
cõi hồn thu
Vàng phơi lối cũ

êm ru mộng sầu
Đêm tràn
tí tách
giọt ngâu
Thấm chăn gối lẻ
giang đầu vấn vương

Ngủ ngoan nhé...
giấc miên trường
Gió khuya trăn trở
như dường thở than
Cuộc người
bao chuyện hợp tan
Nghe trong tiền kiếp
âm vang não nề

Ngủ ngoan nhé...
khúc tình mê
Thiên thu tiếng vọng
ê chề nỗi đau
Mùa trôi
sắc lá phai màu
Xác phơi đỏ nhuộm
úa nhàu tim yêu...!

23.08.2020
TT-Thanh Trước

SẮC TÍM

SẮC TÍM

Sắc hoa tím gợn hồn thơ
Hương đưa cánh gió
ngu ngơ ...

mộng về
Giấc đời chìm đắm cõi mê
Lạc rơi trống vắng
nhiêu khê cuộc người...!

23.08.2020
TT-Thanh Trước