Chủ Nhật, 31 tháng 5, 2020

CHƯA...

CHƯA...

Xuân...
dần trôi
Hạ...

dần trôi
Tóc pha sương điểm...bờ môi nhạt nhoà

Chiều hoang lạnh nụ hoa sầu úa
Xót xa tàn nhuỵ rữa hương bay
Đêm khắc khoải niềm đau oà vỡ
Rượu men nồng...chưa uống vội say

Mi...
chợt cay
Mắt...
chợt cay
Lệ khô đọng sót tháng ngày hắt hiu

Chân mòn mỏi liêu xiêu nhịp bước
Lối xưa gầy...xuôi ngược về đâu
Tim khờ khạo...gót đời hờ hững
Dấu yêu nào theo sóng cuộn mau

Thương
mùa Ngâu...
Khóc
mùa Ngâu...
Lá rơi từng chiếc nghẹn ngào giấc khuya

Trăng nửa mảnh...còn kia nỗi nhớ
Mộng chợt về trăn trở niệm xưa
Hồn hoang phế lạc loài vụn vỡ
Trống vắng vòng tay...luyến hương thừa

Thu
tàn chưa...
Đông
về chưa...?

31.05.2020
TT-Thanh Trước

Thứ Sáu, 29 tháng 5, 2020

NIỆM

NIỆM

Ta về sám hối ăn năn
Niệm kinh vô lượng nghe Trăng trở mình
Hồi chuông cứu độ sinh linh

Lặng trong tiếng mõ bóng hình Liêu trai

Này mình hạc, nọ dáng mai
Chập chờn ẩn hiện đêm ngày vọng ngân
Nam mô hỉ xả...tay lần
Hạt tràng đứt đoạn...yêu gần...Phật xa!

29.05.2020
TT-Thanh Trước

MỜ ẢO...

MỜ ẢO...

Mây giăng...
Phủ đỉnh ngọc ngà
Thiên thai mờ ảo...

Lụa là...
buông lơi

Gió khuya...
Run rẩy tay mời
Nguyệt cầm khe khẽ
Đầy...vơi...
Nụ tình!

29.05.2020
TT-Thanh Trước

Thứ Năm, 28 tháng 5, 2020

THOÁT THAI

THOÁT THAI

Môi khát cháy
giữa hoàng hôn rực lửa
Nắng ngập ngừng 

ve vởn gót chân trần
Đêm réo gọi...
tay lần miền đất hứa
Thoát thai hồn chìm cõi mộng phù vân...

28.05.2020
TT-Thanh Trước

Thứ Ba, 26 tháng 5, 2020

ÂM ĐƯA

ÂM ĐƯA

Lặng nghe nỗi xót xa trào
Thời gian trắng rụng hanh hao phận người
Nhạc chiều từng phím chậm rơi

Nắng len lén trộm hương đời xa bay

Tay đong đầy chén men cay
Dỗ đêm giấc muộn cơn say tục trần
Dật dờ tiếng gọi tiền thân
Âm đưa từ chốn mộ phần hoang liêu

Sương mờ...thềm lạnh...tường rêu..
Gió khuya rên siết...hồn phiêu diêu hồn!

25.05.2020
TT-Thanh Trước

Thứ Hai, 25 tháng 5, 2020

TÂY THI

TÂY THI

Một mảnh trăng phơi rạng Thái hồ
Đây người thục nữ hiến Cô Tô
Phù Sai kết oán...hờn vong quốc

Câu Tiễn bày mưu lật nghiệp đồ
Nức nở Tây Thi rời đất Việt
Bùi ngùi Phạm Lãi tiến trời Ngô
Tình riêng gác lại đền sông núi
Một mảnh trăng phơi rạng Thái Hồ.

24.05.2020
TT-Thanh Trước

Chủ Nhật, 24 tháng 5, 2020

ĐIÊU THUYỀN

ĐIÊU THUYỀN

Gương nga lộng lẫy sắc Điêu Thuyền
Vũ điệu mê hồn Lữ Phụng Tiên
Quyết chí đền ân câu hiếu thuận 

Bền tâm trả nghĩa chữ trung hiền
Mưu thần chước quỷ Tư đồ lệnh
Nhất tiễn song hùng sử ký biên
Đổng Trác tan đời...tay mỹ nữ
Ngàn năm hậu thế mãi lưu truyền.

24.05.2020
TT-Thanh Trước

DƯƠNG QUÝ PHI

DƯƠNG QUÝ PHI

Dung nhan diễm tuyệt khó ai bì
Vũ khúc Nghê Thường tiếng Quý Phi
Sắc nước hương trời Thiên tử lụy 

Hoa nhường nguyệt thẹn Tản nhân ghì
Triều trung loạn kỷ gây hờn oán
Phản tướng công thành tạo hận bi
Nén lệ Huyền Tông ban lệnh tử
Giây oan siết chặt giữa xuân thì.

24.05.2020
TT-Thanh Trước

Thứ Bảy, 23 tháng 5, 2020

CHIÊU QUÂN

CHIÊU QUÂN

Vẳng vọng ru hồn tiếng oán than
Bi thương khúc điệu giữa đêm tàn
Chiêu Quân ải nhạn hờn dang dở

Hán Đế lầu rồng khóc hợp tan
Lỗi hẹn trăm năm đền nợ nước
Quên thề trọn kiếp vẹn trung can
Tỳ bà trổi nhạc...sầu nhi nữ
Tử biệt sinh ly...lệ xót tràn.

23.05.2020
TT-Thanh Trước
 

BUỒN RƠI...

BUỒN RƠI...

Bến hẹn mong chờ sóng tình vương
Bờ xưa vẫn đợi suốt canh trường
Bụi lau ngọn cỏ chân hoài vướng

Bãi cát ghềnh rêu gót mãi tường
Bởi vệt thời gian tràn mọi hướng
Bao điều kỷ niệm trải ngàn phương
Biết đàn lỗi nhịp cung trầm tưởng
Buồn rơi cuối Hạ...nhạt môi hường.

23.05.2020
TT-Thanh Trước

Thứ Sáu, 22 tháng 5, 2020

CỢT

CỢT

Men cay giọt đắng lãng quên phiền
Cạn chén ru hồn lạc cõi tiên
Đắm mộng Minh Hoàng thiên sử chép 

Mò trăng Lý Bạch cổ thư truyền
Thi nhân đối ẩm trào dâng hứng
Mặc khách giao tình khắc đậm duyên
Khuấy động càn khôn cười cợt bỡn
Nhân gian một kiếp xót xa triền...

22.05.2020
TT-Thanh Trước

Thứ Ba, 19 tháng 5, 2020

NHỮNG TÀN PHAI

NHỮNG TÀN PHAI

Những tàn phai chợt gọi
Phôi pha vết son đời
Bước chân trần mệt mỏi

Tim lạc loài chơi vơi

Những dấu yêu sầu úa
Câu thơ xót xa tràn
Xuân trôi...hương nhuỵ rữa
Hạ gầy...mưa lệ chan

Những mảnh hồn đơn lẻ
Đêm trăn trở...vật vờ
Môi khô cằn cỏi đợi
Nụ yêu nào ngu ngơ...

Những tàn phai mãi gọi...!

19.05.2020
TT-Thanh Trước

Thứ Hai, 18 tháng 5, 2020

THOÁNG MÂY BAY

THOÁNG MÂY BAY

Chỉ là thoáng mây bay
Sao lạc loài niềm nhớ
Chiều từng chiều bỡ ngỡ

Nghe rạn vỡ hồn côi

Chỉ giây phút bồi hồi
Môi tìm môi vụng dại
Dòng đời con nước chảy
Nghe tê tái ngập lòng

Chỉ là thoáng hư không
Giọt sầu mông mênh đổ
Hạ ngộp trời sắc đỏ
Tim loang lổ...tình đau

Nghe đời bước qua mau
Ta chênh chao lạc lối
Yêu thương chừng hấp hối
Đàn ai lỗi đường tơ...

18.05.2020
TT-Thanh Trước