Thứ Sáu, 29 tháng 9, 2017

MÂY NGÀN VÀ CỎ MAY

MÂY NGÀN VÀ CỎ MAY
Mây Ngàn bay vụt bay
Cuộn theo lá heo may
Thu về gieo nhung nhớ...
Cỏ buồn Mây có hay


Mây Ngàn bay vụt bay
Cỏ ven đường động lay
Sương long lanh trên lá
Sỏi đá nhìn mê say

Mây Ngàn bay vụt bay
Gió ru nhành Cỏ May
Nắng thu chiều lấp ló
Hong tình sầu trên tay

Mây Ngàn bay vụt bay
Cỏ lặng ngắm trời mây
Hồn mơ về viễn xứ
Nơi Mây Ngàn xa bay

Mây Ngàn bay vụt bay...
Cỏ May từng nhành lay...

Thương tặng Mây Ngàn Đà Lạt
28.09.2017 - TT

Thứ Năm, 28 tháng 9, 2017

LỤC BÁT...TÌM

LỤC BÁT...TÌM

Lục bát, lục đĩa, lục nồi
Lục chăn, lục chiếu bồi hồi, mộng mơ.
Lục tìm một thuở ngây thơ,
Lục trong ký ức vu vơ thoáng buồn...


28.09.2017 - TT

Thứ Tư, 27 tháng 9, 2017

NỢ THI NHÂN

NỢ THI NHÂN
(Song thanh)

Nặng nợ thi nhân vướng víu lòng
Thơ ca ngẫm nghĩ thật long đong
Vần bài viết có người thèm đọc
Chữ nghĩa không ai ngó sái dòng
Tức tối đêm sang ngồi lóng ngóng
Buồn phiền sáng trắng cũng chưa thông
Thôi ta bỏ cả tình tàn lụn
Bát cú hanh hao lãng đãng trông!


27.09.2017 - TT

QUYỆN HỒN

Ảnh: Pham Hoai Nam
QUYỆN HỒN

Ta gặp nhau khi hoàng hôn bỏ ngõ
Lúc bóng chiều rạng đỏ khắp chân mây
Lời yêu xa vụng trộm thoáng bao ngày
Đêm nhung nhớ chất chồng cao hơn núi


Không tình đầu mà chỉ mong lần cuối
Trọn mộng lòng dù gió cuốn mưa sa
Dù sông dài hay biển rộng bao la
Không ngăn được đôi tim ta hoà nhịp

Mãi đợi chờ dầu không mong hoà hiệp
Cho phố buồn thêm nặng nhịp cô đơn
Đôi môi khô chợt thèm những nụ hôn
Rồi xao xuyến bồn chồn chăn gối lẻ

Nói yêu ai dù lời yêu rất khẽ
Ấm êm lòng một kẻ nửa đời hoang
Mà hồn ta là một cõi điêu tàn
Đã vụn vỡ trong mưa ngàn chớp bể

Còn lại đây những chuỗi ngày hoang phế
Đêm lạc loài mộng về giữa cơn say
Quyện xác hồn tròn giấc ngủ Liêu trai
Nói lời yêu! Ngày mai...chiều dần tắt...

27.09.2017 - TT

Thứ Ba, 26 tháng 9, 2017

LẠC DÒNG

LẠC DÒNG

Ảnh: Pham Hoai Nam

Đêm cô đơn gió lùa qua song rộng
Hồn thẩn thờ mơ một bóng xa xôi
Mơ làn mắt một đôi môi
Nụ cười ấm áp bồi hồi xuyến xao


Tình ngọt lịm sao tim đau quặn thắt
Một mình nghe quay quắt nỗi cô đơn
Thu về gió thổi từng cơn
Lạnh vùng nhung nhớ lá hờn cành rơi

Đêm ưu tư hồn chơi vơi lạc lõng
Tự cấu cào giữa trống vắng mông lung
Khát khao ai đó được cùng
Áo nhàu chăn lệch lạc chung mộng tình!

Yêu tha thiết mà tình xa vời vợi
Tháng ngày dài chờ đợi vóc hao gầy
Trăng tàn khuất nẻo chân mây
Mộng tàn theo khói thuốc bay quyện buồn

Đêm nguyệt tận* hồn treo trên ngọn sóng
Giữa biễn đời vô vọng dập vùi trôi
Vần thơ yêu dỡ dang rồi
Lênh đênh bến lỡ thuyền trôi lạc dòng...

26.09.2017 - TT
 * mượn ba chữ Đêm nguyệt tận của anh Huy Cận

Thứ Hai, 25 tháng 9, 2017

NỖI NHỚ


NỖI NHỚ

Ảnh: Pham Hoai Nam

Sông sâu nỗi nhớ hai đầu
Thuyền yêu lạc bến để sầu riêng ai
Xuân qua Hạ đến bao ngày
Thu về Đông lại...nhạt phai má hồng!



25.09.2017 - TT

Chủ Nhật, 24 tháng 9, 2017

VÙI MỘNG

VÙI MỘNG
Ảnh: Pham Hoai Nam

(Áp cú)

Mộng ước bao ngày đã vội chôn
Chôn vùi kỷ niệm đáy tâm hồn...
Hồn đơn giấc mỏng lùa chăn gối
Gối chiếc đêm dày ngấn lệ tuôn
Tuôn suối sầu rơi ngàn sóng gợn
Gợn dòng lướt đọng những môi hôn
Hôn vời khát vọng đầy trăn trở
Trở lại vùng yêu lạnh lẽo buồn...

24.09.2017 - TT

NỢ

NỢ

Trăng còn
mang nợ thi nhân
Ta còn nặng nợ một vần thơ yêu
...
Vầng dương
vừa ngã bóng chiều
Tình ai sớm đã rong rêu phủ đầy...

Thu về
lá úa bay bay
Tóc xanh thuở nọ nhạt phai sắc màu

Tim yêu
vết sướt còn đau
Câu thơ vụng trộm héo sầu. Vùi chôn!


24.09.2017 - TT

Thứ Bảy, 23 tháng 9, 2017

TÀN PHAI


TÀN PHAI

Ảnh: Pham Hoai Nam

Mộng mơ
một giấc ơ thờ
Tim yêu vương vấn...

tình khờ trao ai
Để rồi
nghe những tàn phai
Hạ tàn nắng tắt
vòng tay ngỡ ngàng

Chiều Thu
chiếc lá bay vàng
Mưa rơi ngõ vắng
tiếng vang vọng sầu

Hồn chìm
lạc lõng đêm thâu
Nụ hôn chết lịm
úa nhàu hương yêu...


23.09.2017 - TT

Thứ Sáu, 22 tháng 9, 2017

XƯA

XƯA

Quê xưa xa tít mù khơi
Người xưa khuất nẻo chân trời hai phương
Tình xưa đậm mối tơ vương ...

Hương xưa một cõi vô thường xa trông
Bóng xưa lạc lối xa dòng
Nghĩa xưa ghi khắc tim lòng không phai
Mộng xưa chẳng nhạt tháng ngày
Áo xưa còn giữ đêm dài bao năm
Chút xưa lặng lẽ âm thầm
Chuyện xưa âm ỉ chỗ nằm. Tự đau!


22.09.2017 - TT

QUÊN

QUÊN

Quẳng nợ trần duyên cuộc sống bình

U hoài trách phận những điêu linh
Êm đềm vượt sóng đời. Câm nín
Nặng gánh sầu bi tự khổ mình!

22.09.2017 - TT


Thứ Năm, 21 tháng 9, 2017

LẠC VẦN

LẠC VẦN

Lạc vần con chữ chơi vơi
Lẻ loi lục bát bên trời nhớ thương
Câu thơ sầu héo ven đường...

Thi nhân cạn chén vô thường. Lãng quên...

 
21.09.2017 - TT

TRỌN YÊU

TRỌN YÊU

Em hôm qua...
Em ngày mai
Vẫn mong trọn mộng dẫu phai má hồng

Ngày vọng tưởng
Đêm ngóng trông
Môi hôn ngọt lịm tình nồng ái ân

Tự ngu ngơ
Tự bất cần
Cứ yêu cho hết phù vân kiếp người

Mưa Thu lạnh
Hững hờ rơi
Yêu hoài một bóng trăng đời đảo điên!


21.09.2017 - TT