RÓT
Rót nắng lung linh chạm ngõ chiều
Rót đầy nỗi nhớ mộng tình phiêu
Rót sương phủ lối chân hờ hững
Rót gió ru đêm giấc mĩ miều
Rót cạn vô thường sầu chất ngất
Rót tràn ảo ảnh xót cô liêu
Rót trăng đáy cốc soi hoài niệm
Rót bóng trăm năm lệ đọng nhiều.
23.11.2022
TT-Thanh Trước
Thứ Tư, 23 tháng 11, 2022
HUYỀN THOẠI
HUYỀN THOẠI
Mây ngơ ngáo ôm trăng
chờ thuyền mộng
Giấc Liêu Trai…
Hồn lạc bến Ngân hà
Em áo lụa
mong manh…
Đêm huyền thoại
Cõi mê tình nhẹ bước…
Ngẩn ngơ…Ta!
23.11.2022
TT-Thanh Trước
Mây ngơ ngáo ôm trăng
chờ thuyền mộng
Giấc Liêu Trai…
Hồn lạc bến Ngân hà
Em áo lụa
mong manh…
Đêm huyền thoại
Cõi mê tình nhẹ bước…
Ngẩn ngơ…Ta!
23.11.2022
TT-Thanh Trước
Thứ Ba, 22 tháng 11, 2022
NÁT MÔI HÔN
NÁT MÔI HÔN
Gió cuộn…
đông tràn buổi hoàng hôn
Chơ vơ ghế đá
Lạnh dâng hồn
Hương xưa còn đọng
Tình xưa cạn
Mộng vỡ đêm tàn...nát môi hôn.
22.11.2022
TT-Thanh Trước
Gió cuộn…
đông tràn buổi hoàng hôn
Chơ vơ ghế đá
Lạnh dâng hồn
Hương xưa còn đọng
Tình xưa cạn
Mộng vỡ đêm tàn...nát môi hôn.
22.11.2022
TT-Thanh Trước
Thứ Hai, 21 tháng 11, 2022
ĐUỐI MỘNG
ĐUỐI MỘNG
Đêm trần tục…
Ta say tình hư ảo
Mơ nụ yêu
Khao khát
Giọt thiên đường
Trong nỗi nhớ cuồng si
Hồn điên loạn
Ta trầm mình
Đuối mộng
Giữa ngàn hương…
21.11.2022
TT-Thanh Trước
Đêm trần tục…
Ta say tình hư ảo
Mơ nụ yêu
Khao khát
Giọt thiên đường
Trong nỗi nhớ cuồng si
Hồn điên loạn
Ta trầm mình
Đuối mộng
Giữa ngàn hương…
21.11.2022
TT-Thanh Trước
Thứ Bảy, 19 tháng 11, 2022
CÔ TỊCH
CÔ TỊCH
Lá đổ chiều hoang
Nắng nhạt màu
Đường trần lạc lối
Trĩu hồn đau…
Một ta…
Một bóng…
Đời cô tịch
Tóc úa sương pha…
Bạc mái đầu!
19.11.2022
TT-Thanh Trước
Lá đổ chiều hoang
Nắng nhạt màu
Đường trần lạc lối
Trĩu hồn đau…
Một ta…
Một bóng…
Đời cô tịch
Tóc úa sương pha…
Bạc mái đầu!
19.11.2022
TT-Thanh Trước
Thứ Năm, 10 tháng 11, 2022
CỘI SI
CỘI SI
Ta lãng tử…
Sa chân bờ vực ái
Say mắt môi ôm ấp mộng thiên đường
Đêm khao khát…đêm bồng bềnh hoang dại
Xua sóng tình dào dạt bến yêu đương
Vầng trăng ngọc thẹn thùng bên gối lả
Động Thiên Thai ta lạc lối…quên về
Đêm Từ Thức…uống giọt hương Giáng nữ
Mặc cho người cười ta…kẻ u mê
Ta vẫn thế…
Vẫn muôn đời khờ khạo
Để hồn rơi trong ánh mắt huỳnh tuyền
Trăm năm nữa…ngàn năm chưa mục rữa
Cội si còn chết đứng giữa nụ duyên.
10.11.2022
TT-Thanh Trước
Ta lãng tử…
Sa chân bờ vực ái
Say mắt môi ôm ấp mộng thiên đường
Đêm khao khát…đêm bồng bềnh hoang dại
Xua sóng tình dào dạt bến yêu đương
Vầng trăng ngọc thẹn thùng bên gối lả
Động Thiên Thai ta lạc lối…quên về
Đêm Từ Thức…uống giọt hương Giáng nữ
Mặc cho người cười ta…kẻ u mê
Ta vẫn thế…
Vẫn muôn đời khờ khạo
Để hồn rơi trong ánh mắt huỳnh tuyền
Trăm năm nữa…ngàn năm chưa mục rữa
Cội si còn chết đứng giữa nụ duyên.
10.11.2022
TT-Thanh Trước
Thứ Tư, 9 tháng 11, 2022
MỘNG XUÂN
CHÚT XÍU MÀU XUÂN CÒN SÓT LẠI
ĐỦ LÀM MÁT RƯỢI CÕI HỒN AI
MỘNG XUÂN
CHÚT trời mộng mị thoáng heo may
XÍU nắng lung linh nán lại ngày
MÀU đẫm hơi sương dường chẳng nhạt
XUÂN hoà sắc lá ngỡ không phai
CÒN vuông cỏ biếc nghiêng mình...ngả
SÓT nụ hoa lam điểm tóc...cài
LẠI dáng trang đài kề má tựa
ĐỦ LÀM MÁT RƯỢI CÕI HỒN AI.
09.11.2022
TT-Thanh Trước
ĐỦ LÀM MÁT RƯỢI CÕI HỒN AI
MỘNG XUÂN
CHÚT trời mộng mị thoáng heo may
XÍU nắng lung linh nán lại ngày
MÀU đẫm hơi sương dường chẳng nhạt
XUÂN hoà sắc lá ngỡ không phai
CÒN vuông cỏ biếc nghiêng mình...ngả
SÓT nụ hoa lam điểm tóc...cài
LẠI dáng trang đài kề má tựa
ĐỦ LÀM MÁT RƯỢI CÕI HỒN AI.
09.11.2022
TT-Thanh Trước
Thứ Ba, 8 tháng 11, 2022
TUYẾT PHỦ HỒN ĐÔNG
TUYẾT PHỦ HỒN ĐÔNG
Nẻo cũ sầu thưa sợi nắng chiều
Thu hờ hững vọng tiếng cô liêu
Xa xa bóng nhạn chìm mây khói
Thấp thoáng nương dâu lạc cánh diều
Gió nhẹ đong đưa mành liễu rũ
Sương mờ quấn quyện gót chân xiêu
Thềm hoang cỏ úa hương mùa cạn
Tuyết phủ hồn đông…chợt rét nhiều.
08.11.2022
TT-Thanh Trước
Nẻo cũ sầu thưa sợi nắng chiều
Thu hờ hững vọng tiếng cô liêu
Xa xa bóng nhạn chìm mây khói
Thấp thoáng nương dâu lạc cánh diều
Gió nhẹ đong đưa mành liễu rũ
Sương mờ quấn quyện gót chân xiêu
Thềm hoang cỏ úa hương mùa cạn
Tuyết phủ hồn đông…chợt rét nhiều.
08.11.2022
TT-Thanh Trước
Chủ Nhật, 6 tháng 11, 2022
NGỜ NGHỆCH
NGỜ NGHỆCH
Thơ ta viết đẫm men rượu nóng
Rót từng dòng cháy bỏng tâm tư
Ngạo thế nhân…đùa cợt câu từ
Đêm không ngủ…đếm cừu thay chữ
Xuân phơi phới mai vàng hé nụ
Tiếng ve sầu ủ rũ hè sang
Gió thu đưa rụng chiếc lá vàng
Đông tuyết phủ…lổ loang bút mực
Thơ ta viết giữa đời hư thực
Vẽ khung trời mộng ước vu vơ
Gom dấu yêu nhung nhớ đợi chờ
Kết nên một bài thơ ngờ nghệch
Và cứ vậy…
xuống dòng…chấm hết!
06.11.2022
TT-Thanh Trước
Thơ ta viết đẫm men rượu nóng
Rót từng dòng cháy bỏng tâm tư
Ngạo thế nhân…đùa cợt câu từ
Đêm không ngủ…đếm cừu thay chữ
Xuân phơi phới mai vàng hé nụ
Tiếng ve sầu ủ rũ hè sang
Gió thu đưa rụng chiếc lá vàng
Đông tuyết phủ…lổ loang bút mực
Thơ ta viết giữa đời hư thực
Vẽ khung trời mộng ước vu vơ
Gom dấu yêu nhung nhớ đợi chờ
Kết nên một bài thơ ngờ nghệch
Và cứ vậy…
xuống dòng…chấm hết!
06.11.2022
TT-Thanh Trước
Thứ Bảy, 5 tháng 11, 2022
THƠ SAY
THƠ SAY
Men buồn giọt nhỏ…
Hồn đau
Thấm sâu tâm tưởng
Hư hao mộng đời
Thu tàn
Xác lá im phơi
Rêu phong từ thuở
Tình rơi…lạc tình…
Này em cạn nốt…
Bình minh
Uống vài sợi nắng lung linh
Đợi ngày
Thế nhân đặt cược
Bi-hài
Ta thời nhặt lá…
Viết bài thơ…say!
05.11.2022
TT-Thanh Trước
Men buồn giọt nhỏ…
Hồn đau
Thấm sâu tâm tưởng
Hư hao mộng đời
Thu tàn
Xác lá im phơi
Rêu phong từ thuở
Tình rơi…lạc tình…
Này em cạn nốt…
Bình minh
Uống vài sợi nắng lung linh
Đợi ngày
Thế nhân đặt cược
Bi-hài
Ta thời nhặt lá…
Viết bài thơ…say!
05.11.2022
TT-Thanh Trước
Thứ Năm, 3 tháng 11, 2022
HƯ HAO
HƯ HAO
Thơ cuồng…
Bút tẩm men cay
Cạn chung rượu đắng
Hồn say
Rã rời…
Xé đêm
Vá mảnh trăng đời
Nhành khuya rách mướp
Tả tơi ngọn sầu
Ta ngồi đếm những hư hao…
03.11.2022
TT-Thanh Trước
Thơ cuồng…
Bút tẩm men cay
Cạn chung rượu đắng
Hồn say
Rã rời…
Xé đêm
Vá mảnh trăng đời
Nhành khuya rách mướp
Tả tơi ngọn sầu
Ta ngồi đếm những hư hao…
03.11.2022
TT-Thanh Trước
Thứ Ba, 1 tháng 11, 2022
SAY ĐẮM
SAY ĐẮM
Ta say đắm…
Nụ cười em thánh thiện
Vị hương trầm tẩm liệm cõi hồn si
Đêm trần tục khát khao tràn tâm tưởng
Uống môi ai…ngây ngất giọt xuân thì
Ngàn tinh tú rớt rơi bờ vực ái
Chốn u linh ngấp nghé mộng thiên đường
Tay vụng vội mở then cài vườn uyển
Cánh hoa đời he hé nụ tình vương
Dấu yêu hỡi…
Xin một lần vụng dại
Như Adam khờ khạo bán linh hồn
Không mặc cả…không sợ trời trách phạt
Tiếng yêu người bừng cháy ngập môi hôn.
01.11.2022
TT-Thanh Trước
Ta say đắm…
Nụ cười em thánh thiện
Vị hương trầm tẩm liệm cõi hồn si
Đêm trần tục khát khao tràn tâm tưởng
Uống môi ai…ngây ngất giọt xuân thì
Ngàn tinh tú rớt rơi bờ vực ái
Chốn u linh ngấp nghé mộng thiên đường
Tay vụng vội mở then cài vườn uyển
Cánh hoa đời he hé nụ tình vương
Dấu yêu hỡi…
Xin một lần vụng dại
Như Adam khờ khạo bán linh hồn
Không mặc cả…không sợ trời trách phạt
Tiếng yêu người bừng cháy ngập môi hôn.
01.11.2022
TT-Thanh Trước
QUÊN…
QUÊN…
Gót buồn mỏi mệt
Lê lết phận người
Hoa xưa phai nhạt hương đời
Phố xưa dường đã quên lời ái yêu...
01.11.2022
TT-Thanh Trước
Gót buồn mỏi mệt
Lê lết phận người
Hoa xưa phai nhạt hương đời
Phố xưa dường đã quên lời ái yêu...
01.11.2022
TT-Thanh Trước
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)












