LỖ TRÍ THÂM
Lỗ Đạt đầu đà tự Trí Thâm
Đài Sơn loạn náo tiếng vang rầm
Không chê rượu thịt lờ tam giới
Chẳng ngại quan quyền bất thẹn tâm
Kết nghĩa Lâm Xung hùng chí toại
Diệt quân Phương Lạc hổ oai gầm
Lục Hoà sóng vỗ xa trần thế
Vạn thuở lưu truyền sử sách ngâm.
23.03.2021
TT-Thanh Trước
Thứ Ba, 23 tháng 3, 2021
Thứ Hai, 22 tháng 3, 2021
NHỮNG TÀN PHAI
NHỮNG TÀN PHAI
Gom nhặt những tàn phai
Trải dài cùng năm tháng
Yêu thương giờ nắng hạn
Rong du kiếp lạc loài
Rót đầy chén men cay
Giọt đời chua chát đọng
Hồn chìm rơi cõi mộng
Tay...trống vắng...bàn tay
Đêm nghe tiếng thở dài
Đêm quạnh hiu vụn vỡ
Đêm dậy tràn nỗi nhớ
Đêm lạc giấc...tỉnh...say
Gom nhặt những tàn phai
Vết thương đời rỉ máu
Tim côi sầu ảo não
Tình...như lá thu bay...
22.03.2021
TT-Thanh Trước
Gom nhặt những tàn phai
Trải dài cùng năm tháng
Yêu thương giờ nắng hạn
Rong du kiếp lạc loài
Rót đầy chén men cay
Giọt đời chua chát đọng
Hồn chìm rơi cõi mộng
Tay...trống vắng...bàn tay
Đêm nghe tiếng thở dài
Đêm quạnh hiu vụn vỡ
Đêm dậy tràn nỗi nhớ
Đêm lạc giấc...tỉnh...say
Gom nhặt những tàn phai
Vết thương đời rỉ máu
Tim côi sầu ảo não
Tình...như lá thu bay...
22.03.2021
TT-Thanh Trước
PHÙ DUNG
PHÙ DUNG
Dáng kiêu sa...
nụ hồng tỏa sắc
Mặc cho đời
gian dối
điêu ngoa
Em kiêu hãnh
vươn vai
ngẩng mặt
Dẫu tim sầu
đọng nỗi xót xa...
22.03.2021
TT-Thanh Trước
Dáng kiêu sa...
nụ hồng tỏa sắc
Mặc cho đời
gian dối
điêu ngoa
Em kiêu hãnh
vươn vai
ngẩng mặt
Dẫu tim sầu
đọng nỗi xót xa...
22.03.2021
TT-Thanh Trước
Chủ Nhật, 21 tháng 3, 2021
MƯA XUÂN
MƯA XUÂN
Gió khuya dỗ dành non nỉ
Trăm năm chỉ phút giây này
Chăn lơi gối nhàu...thủ thỉ
Thiên đàng sấp ngửa đôi tay
Sương đêm trộn hoà hơi thở
Ngọt bờ môi dấu mộng thường
Trăng non thèm thuồng trộm ngó
Dỗi hờn...bão dậy trùng dương...
Dập dồn sóng xô ngọn sóng
Đồi xuân suối biếc dạt dào
Tay lơi...rã rời cõi mộng
Giọt tình loang lổ...trời sao!
Không gian giật mình oà vỡ
Mây mưa len lén rập rình
Thiên thai nụ đào hé mở
Hương đời với gọi bình minh
21.03.2021
TT-Thanh Trước
Gió khuya dỗ dành non nỉ
Trăm năm chỉ phút giây này
Chăn lơi gối nhàu...thủ thỉ
Thiên đàng sấp ngửa đôi tay
Sương đêm trộn hoà hơi thở
Ngọt bờ môi dấu mộng thường
Trăng non thèm thuồng trộm ngó
Dỗi hờn...bão dậy trùng dương...
Dập dồn sóng xô ngọn sóng
Đồi xuân suối biếc dạt dào
Tay lơi...rã rời cõi mộng
Giọt tình loang lổ...trời sao!
Không gian giật mình oà vỡ
Mây mưa len lén rập rình
Thiên thai nụ đào hé mở
Hương đời với gọi bình minh
21.03.2021
TT-Thanh Trước
Thứ Bảy, 20 tháng 3, 2021
VỤNG VỀ
VỤNG VỀ
Chỉ đêm khẽ khàng trộm gọi
Gió khuya len lén trở mình
Gối chăn ngập ngừng buông vội
Thẹn thùng phơi ánh nguyên trinh
Chỉ trăng nửa vành ngơ ngẩn
Môi tìm vụng dại bờ môi
Không gian ngọt mùi hương phấn
Chơi vơi chìm giấc mộng đời...
Chỉ sao lạc vào ô cửa
Đêm hờn...xé toạc màn đêm
Tay ngoan giật mình bỏ lỡ
Nụ yêu thơm ngát bên thềm
Chỉ mây vụng về che khuất
Đồi xuân he hé thẹn thò
Cỏ non tươm trào mật ngọt
Men tình đượm ngất trời mơ...
20.03.2021
TT-Thanh Trước
Chỉ đêm khẽ khàng trộm gọi
Gió khuya len lén trở mình
Gối chăn ngập ngừng buông vội
Thẹn thùng phơi ánh nguyên trinh
Chỉ trăng nửa vành ngơ ngẩn
Môi tìm vụng dại bờ môi
Không gian ngọt mùi hương phấn
Chơi vơi chìm giấc mộng đời...
Chỉ sao lạc vào ô cửa
Đêm hờn...xé toạc màn đêm
Tay ngoan giật mình bỏ lỡ
Nụ yêu thơm ngát bên thềm
Chỉ mây vụng về che khuất
Đồi xuân he hé thẹn thò
Cỏ non tươm trào mật ngọt
Men tình đượm ngất trời mơ...
20.03.2021
TT-Thanh Trước
Thứ Sáu, 19 tháng 3, 2021
MỘT NGÀY...
MỘT NGÀY...
Một ngày...
Nhịp bước chênh vênh
Đời như sương khói buồn tênh...lặng về
Ngập ngừng tiếng vọng...u mê
Cuộc người hư ảo ê chề nỗi đau
Một ngày...
Trống vắng hanh hao
Vàng bay chiếc lá úa nhàu nụ yêu
Xuân qua Đông đến tiêu điều
Lạc loài sợi nắng...cô liêu ngõ hồn
Một ngày...
bóng ngả hoàng hôn
Chìm rơi đáy cốc...sầu chôn kín sầu...!
19.03.2021
TT-Thanh Trước
Một ngày...
Nhịp bước chênh vênh
Đời như sương khói buồn tênh...lặng về
Ngập ngừng tiếng vọng...u mê
Cuộc người hư ảo ê chề nỗi đau
Một ngày...
Trống vắng hanh hao
Vàng bay chiếc lá úa nhàu nụ yêu
Xuân qua Đông đến tiêu điều
Lạc loài sợi nắng...cô liêu ngõ hồn
Một ngày...
bóng ngả hoàng hôn
Chìm rơi đáy cốc...sầu chôn kín sầu...!
19.03.2021
TT-Thanh Trước
Thứ Tư, 17 tháng 3, 2021
MI HỜ KHÉP...
MI HỜ KHÉP...
Mi hờ khép...
chờ vòng tay ấm
Chờ giọt tình thấm đẫm bờ môi
Chờ tiếng yêu say đắm ngọt lời
Hoà nhịp thở hương đời thơm ngát
Mi hờ khép...
thả hồn mộng lạc
Gió xuân tràn khúc hát thanh tân
Thoảng vi vu tấu điệu ân cần
Đêm đồng loã xô lần vực ái
Mi hờ khép...trinh nguyên vụng trải...
17.03.2021
TT-Thanh Trước
Mi hờ khép...
chờ vòng tay ấm
Chờ giọt tình thấm đẫm bờ môi
Chờ tiếng yêu say đắm ngọt lời
Hoà nhịp thở hương đời thơm ngát
Mi hờ khép...
thả hồn mộng lạc
Gió xuân tràn khúc hát thanh tân
Thoảng vi vu tấu điệu ân cần
Đêm đồng loã xô lần vực ái
Mi hờ khép...trinh nguyên vụng trải...
17.03.2021
TT-Thanh Trước
Thứ Bảy, 13 tháng 3, 2021
Ủ MỘNG
Ủ MỘNG
Chung rượu cạn...
giọt sầu còn mãi đọng
Chuỗi ngày dài
ấp ủ mộng...
tỉnh...say
Đêm chật chội
ngõ hồn chừ lạc lõng
Giấc mơ đời chưa trọn...
đã vụt bay...
Vấn vương
một mảnh trăng gầy
Rót tràn chén đắng men cay
vô thường...!
13.03.2021
TT-Thanh Trước
Chung rượu cạn...
giọt sầu còn mãi đọng
Chuỗi ngày dài
ấp ủ mộng...
tỉnh...say
Đêm chật chội
ngõ hồn chừ lạc lõng
Giấc mơ đời chưa trọn...
đã vụt bay...
Vấn vương
một mảnh trăng gầy
Rót tràn chén đắng men cay
vô thường...!
13.03.2021
TT-Thanh Trước
Chủ Nhật, 7 tháng 3, 2021
LÀM LƠ...
LÀM LƠ...
Đêm ngày lẩn quẩn viết tình thơ
Luật điệu vần niêm học phát khờ
Nặn óc đau đầu người tưởng bở
Moi tim nát não chúng ngờ đơ
Câu tìm bút ngậm tâm ù dở
Chữ ghép từ gom trí xém mờ
Nặng nợ thi ca đành chịu ngớ
Ai cười mặc kệ cứ làm lơ
07.03.2021
TT-Thanh Trước
Đêm ngày lẩn quẩn viết tình thơ
Luật điệu vần niêm học phát khờ
Nặn óc đau đầu người tưởng bở
Moi tim nát não chúng ngờ đơ
Câu tìm bút ngậm tâm ù dở
Chữ ghép từ gom trí xém mờ
Nặng nợ thi ca đành chịu ngớ
Ai cười mặc kệ cứ làm lơ
07.03.2021
TT-Thanh Trước
Thứ Bảy, 6 tháng 3, 2021
TẬN CÙNG
TẬN CÙNG
Sớm mai
nhạt nắng đông tàn
Bơ vơ
một giọt sương tan...
lạnh lùng
Một đời...
Một kiếp phù dung
Một ta...
Một cõi...tận cùng hư hao...
06.03.2021
TT-Thanh Trước
Sớm mai
nhạt nắng đông tàn
Bơ vơ
một giọt sương tan...
lạnh lùng
Một đời...
Một kiếp phù dung
Một ta...
Một cõi...tận cùng hư hao...
06.03.2021
TT-Thanh Trước
Thứ Sáu, 5 tháng 3, 2021
VỀ...
VỀ...
Về chưa anh
bước phong trần
Tháng năm mòn trải
dấu lần hư không
Về nghe...
biển sóng mênh mông
Tiếng gào thét gọi mộng lòng xa khơi
Đêm tàn
cạn chén đầy vơi
Môi khô khát giọt hương đời...
sầu vương
Về ru say giấc vô thường
Thềm xưa
bóng nguyệt
hồn sương lặng...
Về!
05.03.2021
TT-Thanh Trước
Về chưa anh
bước phong trần
Tháng năm mòn trải
dấu lần hư không
Về nghe...
biển sóng mênh mông
Tiếng gào thét gọi mộng lòng xa khơi
Đêm tàn
cạn chén đầy vơi
Môi khô khát giọt hương đời...
sầu vương
Về ru say giấc vô thường
Thềm xưa
bóng nguyệt
hồn sương lặng...
Về!
05.03.2021
TT-Thanh Trước
Thứ Tư, 3 tháng 3, 2021
TÓC RỐI 2
TÓC RỐI 2
Ru nhau trên đỉnh tình sầu
Rêu xanh sỏi đá nhạt nhàu ái ân
Ngủ đi...ru giấc ân cần
Ngủ...quên chua xót...mộng trần phai phôi
Tóc mây quyện quấn một đời
Sợi dài, sợi ngắn...rối bời tình ta
Người xa...gót lẻ...đành xa
Còn đây chiếc bóng chiều tà lặng câm
Rụng rơi một nốt nhạc trầm
Ru hồn hoang phế...chôn mầm yêu xưa...!
03.03.2021
TT-Thanh Trước
Ru nhau trên đỉnh tình sầu
Rêu xanh sỏi đá nhạt nhàu ái ân
Ngủ đi...ru giấc ân cần
Ngủ...quên chua xót...mộng trần phai phôi
Tóc mây quyện quấn một đời
Sợi dài, sợi ngắn...rối bời tình ta
Người xa...gót lẻ...đành xa
Còn đây chiếc bóng chiều tà lặng câm
Rụng rơi một nốt nhạc trầm
Ru hồn hoang phế...chôn mầm yêu xưa...!
03.03.2021
TT-Thanh Trước
Thứ Hai, 1 tháng 3, 2021
NỬA SAY...MỘT MÌNH
NỬA SAY...MỘT MÌNH
Nửa vầng trăng...
Nửa ngọn đèn...
Nửa đêm trở giấc...
Mi cay mắt mờ
Mộng về...
Nửa tỉnh...
Nửa mơ
Ôm câu ái lỡ
Nửa bờ thương đau...
Một chung đắng...
Một giọt sầu...
Một ta...
Một bóng...
Một bầu rượu cay
Một đời...
Chìm đắm mê say
Một mai tỉnh giấc
Trắng tay...
Một mình...!
01.03.2021
TT-Thanh Trước
Nửa vầng trăng...
Nửa ngọn đèn...
Nửa đêm trở giấc...
Mi cay mắt mờ
Mộng về...
Nửa tỉnh...
Nửa mơ
Ôm câu ái lỡ
Nửa bờ thương đau...
Một chung đắng...
Một giọt sầu...
Một ta...
Một bóng...
Một bầu rượu cay
Một đời...
Chìm đắm mê say
Một mai tỉnh giấc
Trắng tay...
Một mình...!
01.03.2021
TT-Thanh Trước
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)












