Thứ Bảy, 14 tháng 7, 2018

CÔ ĐƠN

Ảnh: Pham Hoai Nam
CÔ ĐƠN

Cô phòng quạnh quẽ lạc hồn đơn
Thổn thức bao canh đẫm lệ hờn
Khắc khoải mơ tàn sầu đọng mối

U hoài mộng vỡ xót từng cơn
Trăng khuya một bóng treo hờ hững
Vạn ánh sao đêm loé chập chờn
Ảo ảnh tình yêu nào vụt tắt
Cô phòng quạnh quẽ lạc hồn đơn...


14.07.2018 - TT

Thứ Sáu, 13 tháng 7, 2018

HẠ

HẠ

Hạ đến ve sầu trỗi giọng thương
Hạ ươm nắng đẹp thắm môi hường
Hạ tràn nỗi nhớ đêm mơ tưởng

Hạ ngập niềm chờ sớm mộng vương
Hạ luyến ô mai cùng sắc phượng
Hạ lưu nhật ký đẫm làn hương
Hạ về kỷ niệm nào qua ngưỡng
Hạ vẫn reo vui khắp nẻo đường


13.07.2018 - TT

NGƯU LANG - CHỨC NỮ

NGƯU LANG - CHỨC NỮ

Tâm đầu ý hợp bởi do duyên
Kết tóc se tơ thỏa ước nguyền
Chức Nữ Ngưu Lang tròn mộng Điệp

Thiên Đình Hạ Giới trót mơ Uyên
Say câu luyến ái lờ thân phận
Đắm tiếng tình ân bỏ chức quyền
Vướng đọa, Ngân Hà sầu cách trở
Trời Ngâu đổ lệ xót thương niềm

13.07.2018 - TT


Thứ Tư, 11 tháng 7, 2018

ĐAN

ĐAN

Đan câu ái mặn thắm yêu đời
Đan khúc ân nồng đọng khó vơi
Đan gấm thêu hoa cầu được khởi
Đan tình dệt nghĩa ước đừng lơi
Đan bao giận dỗi đâu cần tới
Đan những hờn ghen chẳng muốn mời
Đan kết tâm tư lời hẹn gởi
Đan tròn mộng dẫu lạc ngàn khơi


11.07.2018 - TT

Chủ Nhật, 8 tháng 7, 2018

THUYỀN EM

THUYỀN EM

Thuyền em lạc bến bờ mơ
Chở vầng trăng khuyết hồn thơ xa đời
Đêm buồn gió lạnh chơi vơi

Ru cơn mộng vỡ bên trời vấn vương...


08.07.2018 - TT

THỀM XƯA

THỀM XƯA

Từ đi cỏ đượm hơi sương
Gót chân phiêu lãng đọng vương ân tình
Thềm xưa nhạt bóng phai hình

Sót câu thơ dỡ bên ghềnh rêu xanh...

08.07.2018 - TT

CHIỀU TÀN

CHIỀU TÀN

Ta về hong tóc chiều tàn
Lắng nghe chim hót giọng khàn thiết tha
Nắng vàng lẫn trốn non xa

Vẳng đưa khúc nhạc ngân nga điệu buồn...

08.07.2018 - TT

Thứ Bảy, 7 tháng 7, 2018

CHIỀU TÍM

CHIỀU TÍM

Em treo nỗi nhớ trong chiều
Tóc mây bàng bạc mang nhiều vấn vương
Bơ vơ giữa chốn vô thường 

Hoàng hôn tím rũ hơi sương nhuốm hồn

07.07.2018 - TT

Thứ Sáu, 6 tháng 7, 2018

MƠ HOANG

Ảnh: Pham Hoai Nam
MƠ HOANG

Người đi tóc úa chiều hoang
Lơ thơ vài sợi tơ vàng thiết tha
Quyện rơi trong giọt nắng tà

Vấn vương cung điệu tình ca dạt dào

Đêm về đọng giấc chiêm bao
Lạc vùng nhung nhớ trôi vào cơn say
Liêu Trai hồn bướm vụt bay
Ngẩn ngơ cánh mỏng nhẹ lay nụ tình

Đồi mơ hong nét nguyên trinh
Ngọt ngào hương phấn ươm mình cỏ êm
Lã lơi mắt ướt môi mềm
Cạn bờ ân ái trải đêm miệt mài

Sương khuya lạnh buốt đôi vai
Mơ hoang rã rượi canh dài vụt trôi
Giường không chăn lạnh bồi hồi
Lửa yêu tàn lụn tim côi hững hờ...

06.07.2018 - TT

Thứ Tư, 4 tháng 7, 2018

ĐÊM TRĂNG

ĐÊM TRĂNG

Đêm trăng ngồi ngắm chị Hằng
Rụng rơi mấy cánh sao băng lạc loài
Mây trời phiêu lãng nhẹ bay
Vần thơ họa chén men cay sầu đời


04.07.2018 - TT

Thứ Ba, 3 tháng 7, 2018

ĐÊM...NGÀY

Ảnh: Pham Hoai Nam
ĐÊM...NGÀY

Đêm bơ vơ
Đêm chờ
Đêm đợi

Đêm mịt mờ...nỗi nhớ rụng rơi
Đêm thở than u uất lạc loài
Đêm trống vắng ưu tư khờ dại...
Đêm cô quạnh
Đêm tràn mộng mị
Đêm lạnh lùng lệ đẫm bờ mi
Đêm dần trôi...xao xuyến bồi hồi
Đêm vụt tắt!
...
Ngày...sao vẫn tối...

03.07.2018 - TT

Chủ Nhật, 1 tháng 7, 2018

MỘNG ĐÊM HÈ

Ảnh: Pham Hoai Nam
MỘNG ĐÊM HÈ

Đêm hè lạnh gió từng cơn nhẹ thổi
Sao chợt nghe bão nổi tận đáy lòng
Vây quanh ta là khoảng vắng mênh mông ...

Đan hờ hững giữa trống không hiu quạnh

Đêm hè với muôn vì sao lấp lánh
Lạc loài rơi vương ánh mắt đợi chờ
Nửa vầng trăng đong sầu nhớ mộng mơ
Hòa sương khói giăng mờ chăn đệm cũ

Đêm hè vọng tiếng nhạc buồn ủ rũ
Thổn thức vang trong giấc ngủ chập chờn
Lơi vòng ôm...thèm ngọt nét môi hôn
Vùi hơi thở ngập hồn hoang rượi rã

Đêm hè thoảng hương yêu mềm cỏ lá
Mảnh ân tình xưa đã nhạt nhoà phai
Ngất men say mong tìm lại dấu hài
Cơn mê loạn...bóng ai về tròn mộng!

01.07.2018 - TT

ĐI CÂU...

ĐI CÂU...

Ngồi bờ dụ cá một cần câu
Rượu đặt bên chân thú vãn sầu
Mắt ngắm trời mây cơn gió thoảng
Lòng trông cá nhỏ quẫy mồi sâu
Bon chen bỏ lại vui bờ dốc
Tĩnh mịch tìm xem chút thú bầu
Cạn chén đưa cay mồi nhóp nhép
Cá không cắn lưỡi chết ta đâu…

Saigon – 1.7.2018 Sĩ Đạo

Bài họa Titi Dang 


 CÁM CẢNH

Sĩ Đạo chờ thời mới cắm câu
Tiêu diêu rượu uống giải ưu sầu
Đôi bờ suối nhỏ lòng khe cạn
Mấy bến sông dài mặt nước sâu
Thả sợi ngồi ngâm dăm khúc tấu
Buông mồi đứng hát một vài câu
Công danh lợi lộc quăng vào xó
Cực khổ bần hàn có chết đâu...

01.07.2018 - TT