Thứ Bảy, 24 tháng 6, 2017

DIÊU BÔNG

(Cảm tác bài Lá Diêu Bông của Hoàng Cầm)
DIÊU BÔNG


Có ai tìm giúp dùm tôi,
Diêu bông một lá cho tôi mang về!

Cho lòng thoả nỗi đam mê,
Cùng người thiếu nữ tóc thề chấm vai!

Có ai tìm lại cho tôi,
Tuổi thơ đánh mất bên đời quạnh hiu!
Chiều nay lá bỗng rơi nhiều...
Diêu bông đâu thấy...dáng yêu đâu tìm...!!!

24.06.2017 - TT

Thứ Năm, 22 tháng 6, 2017

CÓ MỘT NGƯỜI

CÓ MỘT NGƯỜI

Có một người dù không được ở bên
Vẫn không quên khi nắng tắt chiều tàn
Vẫn luôn nhớ vòng tay ôm ấm áp...

Khi gió chiều sóng biển dạt dào dâng...


Có một người tôi không thể gọi tên
Vẫn yêu thương dù xa cách muôn trùng
Vẫn nhung nhớ dù dòng đời đôi ngã
Giữ trong tim hình bóng...chỉ một người...


22.06.2017 - TT

Thứ Ba, 13 tháng 6, 2017

NẮNG HẠ

NẮNG HẠ

Nắng hạ về chiều nay
Sân trường cánh phượng bay
Lưu bút cầm trao vội...

Mai sớm rồi chia tay!


Nắng hạ buồn vu vơ
Thương nhớ mấy cho vừa
Dáng em tà áo lụa
Môi cười, mắt...ngây thơ!


Nắng hạ vẫn còn đây
Phượng thắm đỏ tàng cây
Em giờ xa xôi lắm
Người xưa đâu chiều nay...!!!


13.06.2017 - TT

HÌNH NHƯ...HẠ

HÌNH NHƯ...HẠ

Hình như Hạ đã về đây
Hình như có áo ai bay đường chiều
Hình như nhớ biết bao nhiêu...

Hình như ta đã thầm yêu ai rồi...


13.06.2017 - TT

Thứ Tư, 7 tháng 6, 2017

MƯA HẠ

MƯA HẠ

Mưa chiều nay bùi ngùi
Nhớ lại những ngày vui
Quê hương năm tháng cũ...

Hạ ru nắng ngủ vùi...
.........
Sân trường hoa phượng vĩ
Rực rở đỏ trời mơ
Ve ru tình khúc cũ
Áo trắng tà phất phơ

Trao vội vài con bướm
Bằng cánh phượng đỏ hồng
Đôi dòng ghi lưu niệm
Tặng nhau buổi chia tay...
.........
Mưa chiều nay xứ lạ
Không cánh phượng, ve sầu
Quê hương, trường xưa, bạn,
Tuổi thơ...mịt mù xa...!!!


07.06.2017 - TT
 

Thứ Ba, 6 tháng 6, 2017

SEN

SEN

Trời mưa trơn ướt đường quen
Tặng em một chiếc lá sen che đầu
Lòng thầm cảm tạ mưa Ngâu

Cho tình ngọt lịm thâm sâu đôi mình!

Hồ sen in bóng nhân tình
Hoa sen điểm thắm xinh xinh tóc nàng
Chờ cho mưa dứt hạ sang
Thuyền nan anh ghé đón nàng về dinh...


06.06.2017 - TT

Thứ Ba, 30 tháng 5, 2017

BỐN MÙA GỌI NHỚ

BỐN MÙA GỌI NHỚ

Gọi nắng Xuân về hong tóc ai
Mây trôi nhè nhẹ gió êm lay
Hoa khoe sắc thắm bên thềm cũ...

Chim hót trên cành đón ánh mai.


Gọi mưa Hạ về nắng nhạt phai
Hoa rơi sắc tím phủ đường dài
Bước chân cô quạnh hè phố vắng
Nhung nhớ đong đầy...lạnh đôi vai.


Gọi lá Thu vàng một sớm mai
Lá rơi từng chiếc lá bay bay
Trăng soi bóng nhạn bay tìm bạn
Đêm lạnh cô phòng ai có hay!


Gọi tuyết Đông sang tuyết ngập đầy
Lối về băng giá buốt đôi tay
Bài thơ viết dở...trang mực tím
Mơ nắng xuân về ấm hồn ai...


30.05.2017 - TT

Thứ Hai, 22 tháng 5, 2017

SƯƠNG MAI

SƯƠNG MAI

Sương mai quyến luyến cánh hoa xinh,
Nắng sớm vờn quanh chợt tỏ tình,
Lá hờn ghen...lá xanh ủ rũ! ...

Hoa thẹn thùng khép nép giữa bình minh...


22.05.2017 - TT

Thứ Hai, 15 tháng 5, 2017

KHÔNG TÊN

KHÔNG TÊN

Lá buồn khóc nên rừng thu tơi tả
Đá rêu phong vì bao thuở đợi chờ
Gió ru nhớ gió lao xao nhành liễu

Vần thơ sầu người gửi tặng...người yêu...


15.05.2017 - TT

Thứ Hai, 8 tháng 5, 2017

ĐÁ BUỒN

ĐÁ BUỒN

Trăng soi đáy nươc buồn tênh
Gió đưa xào xạc bên ghềnh đá xanh
Tình ta một mảnh mong manh

Như sương ban sớm trên cành vội tan
Mơ chi một giấc mộng vàng
Người đi muôn dặm quan san chẳng về...
Trách ai quên vội câu thề
Đá chờ...rêu phủ...lê thê...mõi mòn...!


08.05.2017 - TT

Thứ Ba, 2 tháng 5, 2017

GIÁ NHƯ

GIÁ NHƯ

Giá như không có chị Hằng
Thì đâu có chú Cuội nằm gốc đa!
Giá như mình chẳng gặp ta

Thì đâu có kẻ đi xa, người chờ!

Giá như cuộc sống phẳng lờ
Thì đâu có những vần thơ buồn tình!
Giá như trời mãi bình minh
Thấy đâu trăng sáng, hành tinh trên trời!

...
Giá như...mặc kệ...giá như...
Ta rong chơi giữa thật hư dòng đời....


02.05.2017 - TT

Thứ Năm, 9 tháng 3, 2017

NƠI ẤY BÌNH YÊN

NƠI ẤY BÌNH YÊN

Ngày ấy bình yên một góc trời
Tuổi thơ hoa nắng ngủ quên trôi
Áo trắng bay bay...thơ tình tự

Có anh ru khúc hát bên đồi...


Nơi đó bình yên một góc đời
Có màu mây trắng buổi rong chơi
Có bầy chim hót lời êm ã
Một thuở vô tư nét môi cười...


Xin giữ bình yên một kiếp người
Cho dù giông bão khắp muôn nơi
Cho dù năm tháng màu rêu phủ
Giữ trọn yêu thương chẳng đổi dời...


09.03.2017 - TT

Thứ Năm, 2 tháng 3, 2017

CÔ HỌC TRÒ NHO NHỎ

Ảnh: Pham Hoai Nam
CÔ HỌC TRÒ NHO NHỎ

Cô học trò nho nhỏ
Để hồn mơ đây đó
Nhớ gì dạ ngẩn ngơ...

Tóc vờn bay trong gió...


Cô học trò nho nhỏ
Chân bước trên lá cỏ
Heo may trôi hửng hờ
Một tình yêu chưa tỏ...


Cô học trò nho nhỏ
Dễ quên và dễ nhớ
Bao giờ hết thờ ơ
Cho tình ta rực rở...


Cô học trò nho nhỏ...

02.03.2017 - TT