Chủ Nhật, 21 tháng 4, 2024

CHẠM…

CHẠM…

Đêm mơ chạm cái xuân thì
Chợt nghe cái tiếng nhu mì lạc rơi
Hình như trong cái tay lơi
Có bờ vực ái đang mời gọi yêu...!

Xuân tiêu chạm cái mỹ miều
Run run cánh gió làm liều cái hôn
Mây mưa thảng thốt bồn chồn
Trăng non bẽn lẽn khép khuôn ngọc ngà.

21.04.2024
TT-Thanh Trước

 

Thứ Bảy, 20 tháng 4, 2024

BẠT

BẠT

Đếm cánh thu rơi…đếm nỗi sầu
Lạnh đời cô lữ…lạnh tình ngâu
Canh tàn nguyệt tận hồn sương rũ
Bạt dấu thiên di…bạc mái đầu.

20.04.2024
TT-Thanh Trước

 

Thứ Tư, 10 tháng 4, 2024

NHỮNG CƠN MƯA…

NHỮNG CƠN MƯA…
(Tặng Royce)

Mưa phố núi…cơn mưa chiều rỉ rả
Từng cánh sầu lả tả nhạt nhoà trôi
Kỷ niệm xưa, màu ký ức…bồi hồi
Nghe buốt giá tim côi hồn quạnh vắng

Cơn mưa cũ…giọt cà phê chợt đắng
Nhớ môi ai đêm lặng tiếng thở dài
Gió thì thầm ru muộn giấc tàn phai
Trong bóng tối tay tìm tay ngơ ngáo

Tàu xa bến…bước phong trần ảo não…

10.04.2024
TT-Thanh Trước

 

Thứ Hai, 8 tháng 4, 2024

VẪN

VẪN

Vẫn lối XUÂN xưa…giọt NẮNG gầy
Vẫn chiều HẠ tím nhuộm chân MÂY
Vẫn MƯA lặng lẽ xuyên tà áo
Vẫn GIÓ đìu hiu vướng gót giày
Vẫn nhớ ĐÔNG tràn đêm TUYẾT phủ
Vẫn chờ THU ngập sớm SƯƠNG vây
Vẫn mơ…mặc SÓNG đời xô đẩy
Vẫn quyện hồn yêu dẫu BÃO đầy…

08.04.2024
TT-Thanh Trước

 

Thứ Tư, 3 tháng 4, 2024

BỎ LẠI CON ĐƯỜNG

BỎ LẠI CON ĐƯỜNG

RỪNG XƯA ĐÃ KHÉP…TÌNH XA
Ru ta hờ hững PHÔI PHA ngậm ngùi
Trăm năm XIN TRẢ NỢ NGƯỜI
Còn đây CÁT BỤI…CHO ĐỜI CHÚT ƠN

VẾT LĂN TRẦM…dấu xưa mòn
TỪNG NGÀY QUA hỏi có còn nhớ…quên
MƯA HỒNG ướt đẫm lối quen
HOA VÀNG MẤY ĐỘ…GỌI TÊN BỐN MÙA

Ngập ngừng CỎ XÓT XA ĐƯA
MỘT LẦN THOÁNG CÓ…dư thừa nỗi đau
LỜI THIÊN THU GỌI hồn nhau
Xuân qua HẠ TRẮNG úa nhàu sắc hương

EM ĐI BỎ LẠI CON ĐƯỜNG…

03.04.2024
TT-Thanh Trước

 

Thứ Hai, 1 tháng 4, 2024

MIỆT MÀI

MIỆT MÀI

Mỗi một mình mơ mộng miệt mài
Thêm thời thất thiệt thử thiên thai
Đem đời đổ điếu đong đếm được
Lấp lúc len loi lỡ lạc loài
Gạ gẫm gườm gườm gay gắt gọi
Khề khà khấp khởi khát khao khai
Chờ cho chếnh choáng chiều chầm chậm
Héo hắt hoàng hôn hẩm hút hài..

01.04.2024
TT-Thanh Trước