EM - THÁNG TÁM
Em - tháng tám
mưa về rơi hạt nhỏ
Rót cho đầy kỷ niệm đẫm hồn thơ
Đong nỗi nhớ…ươm mầm đau từ thuở
Giọt ưu tư vừa dâng mắt môi chờ
Em - tháng tám
trầm ngân lời than thở
Bóng thiên di biền biệt tận chân trời
Bờ cát vắng nằm im nghe sóng vỗ
Ru mộng về trên cánh gió chơi vơi
Em - tháng tám
điệu ve sầu tiễn hạ
Xót xa chiều nắng úa trải đường xưa
Khung ký ức nhạt nhoà…say vị muộn
Lá bay bay…
Chừng như đã thay mùa!
01.08.2024
TT-Thanh Trước
Thơ Thơ
Thứ Năm, 1 tháng 8, 2024
Thứ Ba, 30 tháng 7, 2024
DẠI KHỜ
DẠI KHỜ
Men buồn đọng giọt từ ly
Hanh hao sợi nắng xuân thì lặng trôi
Hoàng hôn nhuộm tím chân đồi
Bâng khuâng cánh gió…
Bồi hồi vết xưa
Đàn rơi nhịp lỗi âm thừa
Chừng nghe lá khóc thương mùa xác xơ
Hồn khô…cỏ úa…tay trơ
Lạc loài nỗi nhớ…
Dại khờ chiêm bao
Dấu yêu ngày đó phai màu…
30.07.2024
TT-Thanh Trước
Men buồn đọng giọt từ ly
Hanh hao sợi nắng xuân thì lặng trôi
Hoàng hôn nhuộm tím chân đồi
Bâng khuâng cánh gió…
Bồi hồi vết xưa
Đàn rơi nhịp lỗi âm thừa
Chừng nghe lá khóc thương mùa xác xơ
Hồn khô…cỏ úa…tay trơ
Lạc loài nỗi nhớ…
Dại khờ chiêm bao
Dấu yêu ngày đó phai màu…
30.07.2024
TT-Thanh Trước
Chủ Nhật, 28 tháng 7, 2024
TIẾU NGẠO GIANG HỒ
TIẾU NGẠO GIANG HỒ
“Tiếu ngạo giang hồ” tiếng vọng ngân
Lưu gia Khúc lão tấu tình gần
Đây tà đó chính…lờ thiên hạ
Kết bạn giao tình…mặc thế nhân
Lãng tử Hồ Xung cuồng khí ngạo
Thánh Cô Doanh Nhậm hảo tâm ngần
Duyên hoà nghĩa vẹn tan hờn oán
“Tiếu ngạo giang hồ” tiếng vọng ngân…
28.07.2024
TT-Thanh Trước
“Tiếu ngạo giang hồ” tiếng vọng ngân
Lưu gia Khúc lão tấu tình gần
Đây tà đó chính…lờ thiên hạ
Kết bạn giao tình…mặc thế nhân
Lãng tử Hồ Xung cuồng khí ngạo
Thánh Cô Doanh Nhậm hảo tâm ngần
Duyên hoà nghĩa vẹn tan hờn oán
“Tiếu ngạo giang hồ” tiếng vọng ngân…
28.07.2024
TT-Thanh Trước
GIẤC TÀN PHAI
GIẤC TÀN PHAI
Tạ từ lá…
Người về chôn kỷ niệm
Lệ trăng khuya thấm đượm giấc vô thường
Đêm nhạt úa dốc đời thêm mệt mỏi
Bước thăng trầm dầu dãi kiếp phong sương
Tạ từ lá…
Gió hát lời tiễn biệt
Khúc Ly Tao vừa hay buổi giao mùa
Câu hoài niệm còn vương mùi thạch thảo
Rêu phong nào phủ kín ngõ vườn xưa
Thôi nhé lá…
Vần thơ sầu dang dở
Giọt nồng cay ta nốc cạn chén đời
Mưa dâng mắt hay lệ tràn bút mực
Bóng xuân thì vụt theo áng mây trôi
Tạ từ lá…
Tạ từ bao nỗi nhớ
Chút hương yêu xin trả lại cho ngày
Ta lặng lẽ đếm thời gian hờ hững
Mộng qua thềm…
Ai ru giấc tàn phai?
28.07.2024
TT-Thanh Trước
Tạ từ lá…
Người về chôn kỷ niệm
Lệ trăng khuya thấm đượm giấc vô thường
Đêm nhạt úa dốc đời thêm mệt mỏi
Bước thăng trầm dầu dãi kiếp phong sương
Tạ từ lá…
Gió hát lời tiễn biệt
Khúc Ly Tao vừa hay buổi giao mùa
Câu hoài niệm còn vương mùi thạch thảo
Rêu phong nào phủ kín ngõ vườn xưa
Thôi nhé lá…
Vần thơ sầu dang dở
Giọt nồng cay ta nốc cạn chén đời
Mưa dâng mắt hay lệ tràn bút mực
Bóng xuân thì vụt theo áng mây trôi
Tạ từ lá…
Tạ từ bao nỗi nhớ
Chút hương yêu xin trả lại cho ngày
Ta lặng lẽ đếm thời gian hờ hững
Mộng qua thềm…
Ai ru giấc tàn phai?
28.07.2024
TT-Thanh Trước
Thứ Bảy, 27 tháng 7, 2024
BIỂN RU
BIỂN RU
Biển vẫn thế…
Muôn đời không thay đổi
Vẫn thét gào…sóng dậy giữa trùng khơi
Vẫn âm ỉ…ôm vòng tay ký ức
Bóng thời gian hằn in dấu chân đời
Con thuyền nhỏ chòng chành..
Đâu bến đổ?
Mộng mơ nào theo cánh Hải Âu…xa
Hoàng hôn tím chân mây màu sương khói
Đêm mông lung…
Đời lữ thứ không nhà…
Ngồi nghe biển hát ru lời than thở…
27.07.2024
TT-Thanh Trước
Biển vẫn thế…
Muôn đời không thay đổi
Vẫn thét gào…sóng dậy giữa trùng khơi
Vẫn âm ỉ…ôm vòng tay ký ức
Bóng thời gian hằn in dấu chân đời
Con thuyền nhỏ chòng chành..
Đâu bến đổ?
Mộng mơ nào theo cánh Hải Âu…xa
Hoàng hôn tím chân mây màu sương khói
Đêm mông lung…
Đời lữ thứ không nhà…
Ngồi nghe biển hát ru lời than thở…
27.07.2024
TT-Thanh Trước
Thứ Sáu, 26 tháng 7, 2024
KHÁT CHÁY
KHÁT CHÁY
Đôi mắt ấy…
nồng nàn hương cỏ lạ
Để si mê đắm đuối một linh hồn
Đêm uống mộng…
đêm trầm mình mê muội
Khát khao vừa dâng cháy cả môi hôn…
26.07.2024
TT-Thanh Trước
Đôi mắt ấy…
nồng nàn hương cỏ lạ
Để si mê đắm đuối một linh hồn
Đêm uống mộng…
đêm trầm mình mê muội
Khát khao vừa dâng cháy cả môi hôn…
26.07.2024
TT-Thanh Trước
Thứ Năm, 25 tháng 7, 2024
LẤP
LẤP
Gánh trần gian nhọc nhằn
vai mỏi mệt
Gót rêu phong
nặng trĩu giấc mê đời
Ta cúi nhặt nửa mảnh tình vụn vỡ
Lấp cho đầy
nửa hoang phế vừa rơi…
25.07.2024
TT-Thanh Trước
Gánh trần gian nhọc nhằn
vai mỏi mệt
Gót rêu phong
nặng trĩu giấc mê đời
Ta cúi nhặt nửa mảnh tình vụn vỡ
Lấp cho đầy
nửa hoang phế vừa rơi…
25.07.2024
TT-Thanh Trước
Chủ Nhật, 14 tháng 7, 2024
ÚA
ÚA
Mùa sắp hết…
Vạt nắng chiều thổn thức
Đã úa vàng
trên từng phiến hư hao
Con dốc nhỏ rêu xanh màu ký ức
Tiếng hư không
về ru giấc mơ nào…
14.07.2024
TT-Thanh Trước
Mùa sắp hết…
Vạt nắng chiều thổn thức
Đã úa vàng
trên từng phiến hư hao
Con dốc nhỏ rêu xanh màu ký ức
Tiếng hư không
về ru giấc mơ nào…
14.07.2024
TT-Thanh Trước
Thứ Năm, 11 tháng 7, 2024
ĐOẢN KHÚC CUỐI
ĐOẢN KHÚC CUỐI
Từ dạo ấy…
Xác phượng tràn lối ngõ
Tiếng ve sầu trỗi điệu khúc biệt ly
Trong hương gió thoảng mùi hoa kỷ niệm
Gót rêu phong rưng rức giọt xuân thì
Người bên ấy…
Ngậm ngùi say giấc lỡ
Mảnh trăng xưa bàng bạc trắng đêm gầy
Hồn sương lạnh lệ khuya từng hạt vỡ
Chút tro tàn vụt theo khói mây bay
Ta đứng lại…
Nghe thời gian hờ hững
Bến trăm năm còn vắng một con đò
Đoản khúc cuối ru niềm đau khắc khoải
Nấm mộ tình xanh cỏ…nát lời thơ…
11.07.2024
TT-Thanh Trước
Từ dạo ấy…
Xác phượng tràn lối ngõ
Tiếng ve sầu trỗi điệu khúc biệt ly
Trong hương gió thoảng mùi hoa kỷ niệm
Gót rêu phong rưng rức giọt xuân thì
Người bên ấy…
Ngậm ngùi say giấc lỡ
Mảnh trăng xưa bàng bạc trắng đêm gầy
Hồn sương lạnh lệ khuya từng hạt vỡ
Chút tro tàn vụt theo khói mây bay
Ta đứng lại…
Nghe thời gian hờ hững
Bến trăm năm còn vắng một con đò
Đoản khúc cuối ru niềm đau khắc khoải
Nấm mộ tình xanh cỏ…nát lời thơ…
11.07.2024
TT-Thanh Trước
Chủ Nhật, 30 tháng 6, 2024
LẬP LOÀ…
LẬP LOÀ…
Rượu nóng thơ say nét mực hoà
Trăng tàn tĩnh mịch não hồn hoa
Vi vu cánh gió ru tình lỡ
Bảng lảng sương khuya rót lệ nhoà
Vỡ chén càn khôn tan mộng điệp
Phai màu ái niệm xót quần thoa
Đèn hờ hững lụi thương sầu chiếc
Một khoảng hư vô bỗng lập loà…
30.06.2024
TT-Thanh Trước
Rượu nóng thơ say nét mực hoà
Trăng tàn tĩnh mịch não hồn hoa
Vi vu cánh gió ru tình lỡ
Bảng lảng sương khuya rót lệ nhoà
Vỡ chén càn khôn tan mộng điệp
Phai màu ái niệm xót quần thoa
Đèn hờ hững lụi thương sầu chiếc
Một khoảng hư vô bỗng lập loà…
30.06.2024
TT-Thanh Trước
MÃI NHỚ…
MÃI NHỚ…
Nhớ buổi thanh xuân nắng đượm hồng
Nhớ ngày tháng cũ chẳng mưa giông
Nhớ mùa phượng trổ lung linh bóng
Nhớ tiếng ve kêu nức nở lòng
Nhớ mấy câu hò xuôi gió lộng
Nhớ ngàn khúc hát thoảng thinh không
Nhớ bao kỷ niệm hồn dâng sóng
Nhớ chén men cay…cuộc rượu nồng.
30.06.2024
TT-Thanh Trước
Nhớ buổi thanh xuân nắng đượm hồng
Nhớ ngày tháng cũ chẳng mưa giông
Nhớ mùa phượng trổ lung linh bóng
Nhớ tiếng ve kêu nức nở lòng
Nhớ mấy câu hò xuôi gió lộng
Nhớ ngàn khúc hát thoảng thinh không
Nhớ bao kỷ niệm hồn dâng sóng
Nhớ chén men cay…cuộc rượu nồng.
30.06.2024
TT-Thanh Trước
Thứ Bảy, 29 tháng 6, 2024
XÓT CHIỀU
XÓT CHIỀU
Lặng dấu hoàng hôn lạc bóng chiều
Thuyền tình lỡ bến sóng cô liêu
Bao canh khúc điệu chênh vênh loãng
Mấy nhịp hò khoan khắc khoải nhiều
Gió tiễn người đi…chừng có nhớ?
Trăng soi gót bạt…chắc còn yêu?
Kinh trầm vọng tiếng xa xăm gọi
Rượu ngấm hơi sương…xót những điều.
29.06.2024
TT-Thanh Trước
Lặng dấu hoàng hôn lạc bóng chiều
Thuyền tình lỡ bến sóng cô liêu
Bao canh khúc điệu chênh vênh loãng
Mấy nhịp hò khoan khắc khoải nhiều
Gió tiễn người đi…chừng có nhớ?
Trăng soi gót bạt…chắc còn yêu?
Kinh trầm vọng tiếng xa xăm gọi
Rượu ngấm hơi sương…xót những điều.
29.06.2024
TT-Thanh Trước
Thứ Tư, 26 tháng 6, 2024
MÂY KHÓI
NHÂN SINH MỘNG ẢO TAN MÂY KHÓI
PHÚ QUÝ GIÀU SANG NGÓ HỮNG HỜ
(James Do)
MÂY KHÓI
NHÂN kiếp điêu linh mãi dại khờ
SINH thời ly loạn xót tình thơ
MỘNG mê thế tục nào ai hiểu
ẢO tưởng trần gian mấy kẻ ngờ
TAN giấc phù trầm, đêm khắc khoải
MÂY bềnh bồng, đọng lệ sương mơ
KHÓI bay tựa bóng hồn ta vỡ
PHÚ QUÝ GIÀU SANG NGÓ HỮNG HỜ.
27.06.2024
TT-Thanh Trước
PHÚ QUÝ GIÀU SANG NGÓ HỮNG HỜ
(James Do)
MÂY KHÓI
NHÂN kiếp điêu linh mãi dại khờ
SINH thời ly loạn xót tình thơ
MỘNG mê thế tục nào ai hiểu
ẢO tưởng trần gian mấy kẻ ngờ
TAN giấc phù trầm, đêm khắc khoải
MÂY bềnh bồng, đọng lệ sương mơ
KHÓI bay tựa bóng hồn ta vỡ
PHÚ QUÝ GIÀU SANG NGÓ HỮNG HỜ.
27.06.2024
TT-Thanh Trước
Đăng ký:
Nhận xét (Atom)












